|
|
 |
Yasmina Khadra | Yasmina Khadra, nhà văn Algeria, sinh ngày 10-1-1955 tại Kenadsa. Cha là y tá, mẹ là người du cư, cậu bé Mohammed Moulessehoul được gửi vào trường quân sự từ năm lên chín tuổi. Sau ba mươi sáu năm phục vụ quân đội Algeria, ông cùng vợ con bay sang Mexico rồi sang Pháp và dành toàn bộ thời gian cho nghiệp cầm bút. Các tác phẩm của Yasmina Khadra đã được chuyển ngữ sang 37 thứ tiếng và gây tiếng vang lớn trong các kỳ giải thưởng văn học Pháp. Bản thân ông được chính phủ Pháp tặng thưởng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh và Huân chương Văn học và Nghệ thuật. Số lượt đọc:
43
-
Cập nhật lần cuối:
19/08/2009 03:52:25 PM | |
|
|
|
|
|
Cuốn sách như một bộ bách khoa toàn thư
độc đáo và cuốn hút với sức hấp dẫn của văn chương hạng nhất này đã ra đời từ
năm 1980, song nếu tính theo thang thời gian vũ trụ thì nó chỉ vừa được viết
xong, đúng như tinh thần một câu trong sách này - “Vũ trụ chỉ mới được khám phá
ngày hôm qua” (tr.571).
|
|
|
|
|