|
| Trang chủ
>
Thiếu nhi
>
Nhi đồng |  | | | MARIE ĐANG YÊU
| | | Tác giả: | Brigitte Smadja | |
Dịch giả: | Hoàng Nhụy | | Nhà xuất bản: | Mỹ Thuật | |
Số trang: | 81 | | Kích thước: | 13 x 19 cm | | Giá bìa: | 20.000
VND | | Ngày phát hành: | 2011 |  |
| Đánh giá của bạn đọc
    
Số người đánh giá:
3 |
|
|
|  | “Chuyện tình” của
cô nhóc sáu tuổi
Để mang lại điều bất ngờ thú vị cho
cô con gái yêu vào ngày sinh nhật, mẹ Marie đã mời tất cả các bạn cùng lớp của
cô nhóc đến dự. Các cô bạn gái điệu đàng, các cậu bạn trai nghịch ngợm, thậm
chí cả Frank Gaillon bốc mùi cũng được mời! Trên hết thảy, trong danh sách ấy
còn có cả “người hùng” Samuel Pichet - cậu bé luôn khiến tim cô bé đập bình
bịch mỗi khi nghĩ tới!
Giờ G đã điểm, bánh kẹo, Coca, bóng
bay đã ngập tràn khắp phòng khách. Các vị khách đều đã có mặt đông đủ. Ngoại
trừ Samuel. Người được chờ đợi nhất đang ở đâu? Bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời
liệu có biến thảm họa?
*** Đôi nét về tác giả Brigitte Smadja 
Gia đình Brigitte Smadja rời Tunis khi bà mới tám tuổi, một sự kiện mà bà cho là bất công và đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà. Thưở thiếu thời, bà mơ ước được trở thành phi công. Tuy vậy bà lại theo học ngành văn chương trước khi trở thành giáo viên tiếng Pháp tại trường trung học ở Paris. Cùng lúc bà vừa giảng dạy vừa tham gia các hoạt động trong vai trò tác giả và biên tập viên. Bà cũng giảng dạy tiếng Pháp và phong cách tại trường Đại học nghệ thuật ứng dụng Duperré tại Paris. *** Lời khen tặng dành cho Marie đang yêu
“Cuốn
tiểu thuyết giúp con trẻ trưởng thành.”
- Fnac
“Một
cuốn sách rất thời sự trong đó tác giả đã lột tả chân thực những xúc cảm cùng
suy nghĩ đầy thú vị và thích đáng của một cô nhóc sáu tuổi. Một cuốn sách khiến
cả phụ huynh lẫn trẻ em thích thú.”
-
Nhà báo Isabel Soubelet.
“Tớ
cực mê Marie đang yêu vì các nhân vật
đóng rất tốt vai của mình”.
Độc
giả Alexia - www.babelio.com
|  | | | |
|
|
|
|
|
Cuốn sách như một bộ bách khoa toàn thư
độc đáo và cuốn hút với sức hấp dẫn của văn chương hạng nhất này đã ra đời từ
năm 1980, song nếu tính theo thang thời gian vũ trụ thì nó chỉ vừa được viết
xong, đúng như tinh thần một câu trong sách này - “Vũ trụ chỉ mới được khám phá
ngày hôm qua” (tr.571).
|
|
|
|
|