|
| Trang chủ
>
Thiếu nhi
>
Nhi đồng |  | | | Những người vay mượn tí hon
| | | Tác giả: | Mary Norton | |
Dịch giả: | Văn Dương Đức Sơn | | Nhà xuất bản: | Hội Nhà văn | |
Số trang: | 204 | | Kích thước: | 13x20.5 cm | | Giá bìa: | 38.000
VND | | Ngày phát hành: | 2010 |  |
| Đánh giá của bạn đọc
    
Số người đánh giá:
4 |
|
|
|  | Biết bao câu chuyện về người tí hon đã từng làm say đắm cả thế giới. Nhưng chẳng phải ai cũng biết rằng họ thực sự tồn tại. Và trong câu chuyện này họ lại là những người vay mượn sinh sống bên dưới thế giới con người.
Ở dưới sàn nhà căn bếp của một tòa lâu đài cổ có gia đình Clock tí hon, gồm ông Pod, bà Homily và con gái họ, Arrietty. Hễ cần cái gì, ông Pod chỉ việc lên “mượn” con người. Nhưng chỉ mình ông được ngao du lên trên, bởi luôn còn đó nguy cơ người vay mượn bị “nhìn thấy” và không thể trở về nhà. Cuộc sống của nhà Clock dễ dàng, nhưng lại quá buồn tẻ với một đứa trẻ như Arrietty. Cô chỉ có thể nhìn trời xanh qua ô lưới sắt, hít thở từ khe ván gỗ, lủi thủi chơi một mình. Arrietty đang vô cùng khao khát được kết bạn Trong khi ở trên kia có mây rợp bay, cây cối mát rượi, những cánh đồng hoa bát ngát. Và có cả một cậu bé tốt bụng …
Mary Norton (1903-1992) là nhà văn nổi tiếng người Anh. Bà lớn lên cùng gia đình trong một tòa nhà có từ thời Georgia. Nét cổ kính và bí ẩn của khung cảnh thời thơ ấu đã gợi cảm hứng cho bà viết series Những người vay mượn tí hon. Bà kết hôn lần đầu vào năm 1927 và có bốn người con, kết hôn lần thứ hai vào năm 1970. Văn chương chỉ là nghề tay trái, nhưng lại chính là sự nghiệp ghi danh Mary Norton vào lịch sử. Người người vay mượn tí hon là bộ tác phẩm lớn nhất của bà, được đánh giá vào hàng kinh điển.
Các giải thưởng dành cho Những người vay mượn tí hon:
Winner of the Carnegie Medal
A Lewis Carroll Shelf Award Book
An ALA Distinguished Book |  | | | |
|
|
|
|
|
Sau “Cuốn sách và tôi”, tập di cảo mà NXB Trẻ in hồi năm ngoái, chủ yếu nói về sách vốn là một mảng quan trọng làm nên sự nghiệp và tên tuổi của Vương Hồng Sển, mới đây một di cảo mới của cụ Vương đã được in, và lần này đi vào một chủ đề khác hẳn: đó là tập “Khám lớn Sài Gòn” (Nhã Nam & NXB Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Vương Hồng Sển hoàn thành cuốn sách này chỉ vài tháng trước khi qua đời.
|
|
|
|
|