Thuyền trưởng Quần Lót là
loạt truyện thiếu nhi của tác giả người Mỹ Dav Pilkey về hai câu nhóc lớp bốn: George Beard,
Harol Hutchins và một siêu nhân có tên gọi đích đáng do chúng vô tình tạo ra
khi thôi miên ông hiệu trưởng Benny Krupp bằng chiếc miên nhẫn 3D.
George và Harold: hai
thằng quỷ sứ học lớp bốn trường tiểu học Jerome Howitz, là bạn nối khố và là
hàng xóm sát vách. Chúng bắt đầu một công ty truyện tranh rất oách với cái tên
Công ty Truyện tranh Nhà Cây, và mỗi ngày đến trường, hai đứa lẻn vào văn phòng,
dùng máy copy cóp ra cả trăm bản phát hành rộng rãi tại “sân trường gần nhất”.
George nổi bật nhờ đeo cà vạt và kiểu đầu phẳng, trong khi Harold diện áo phông
và tóc tai cắt rất lởm. George 9 tuổi 3/4, trong khi Harold đã lên mười. Hai
thằng, bằng những trò nghịch dại kinh thiên động địa, đã khuấy đảo cả trường
tiểu học Jerome Horwitz, nơi ghẻ lạnh với trí tưởng tượng và khiếu hài hước.
Ngài Benny Krupp: hiệu
trưởng đáng kính của Jerome Horwitz, là người ghét cay ghét đắng bọn trẻ con
(nhất là Harold và George!), người thường xuyên đặt ra các luật lệ hà khắc để
trừng phạt hai đứa với mong muốn bảo vệ trường Jerome Horwitz khỏi những vố
động trời.
Thuyền trưởng Quần Lót:
người anh hùng quần sịp trắng khăn choàng đỏ chính là ông Krupp bị bọn trẻ thôi
miên, khiến ông nghĩ rằng mình là Thuyền trưởng Quần Lót, nhận vật chính trong
những cuốn truyện tranh được phát hành ở “sân trường gần nhất” của George và
Harold. Do tác dụng kỳ diệu của miên nhẫn 3D giá bốn mươi nghìn, bất cứ khi nào
nghe thấy tiếng bật ngón tay “tách”, ông Krupp lập tức biến thành siêu nhân Quần Lót, xả thân chiến đấu vì “Chân lý, công lý, và tất cả những gì giặt -
không - co và bằng cotton”.
Khi cãi cọ, khi thuận
hòa, khi rơi vào vòng vây hiểm ác của bọn toa lét biết nói hay đám người ngoài
hành tinh, thậm chí la lối cả tác giả “Đủ rồi, cha nội! Tả thế đủ rồi, cha làm
bọn tôi phát ốm”, các nhân vật lần lượt dẫn người đọc từ tập truyện này qua tập
truyện khác. Hài hước ngay từ tên gọi, vui nhộn với những hình vẽ nguệch ngoạc
ngộ nghĩnh, tức cười với những chi tiết kỳ dị, bộ truyện đã khiến bọn trẻ mê
tít, người lớn thì phàn nàn truyện gì mà rặt những toa lét, quần sịp, còn các
cô thủ thư hãnh diện: Thuyền trưởng Quần Lót là anh hùng của tôi, khi bọn trẻ
cứ nài nỉ được đọc nữa, đọc nữa.
***
Trong tập này…
George và Harold không phải là những đứa trẻ hư. Chúng chỉ
thích làm “mọi thứ sống động hơn”! Không may thay, trí tượng tượng của
chúng đôi lúc khiến chúng gặp QUÁ NHIỀU phiền phức. Và khi giáo sư Bĩnh Quần
trở thành giáo viên khoa học của chúng thì..., chậc, suýt nữa thì George và
Harold đã khiến cả thế giới rơi vào tay của một lão bác học điên khùng, biến
thái lái một con rô bốt to đùng! Ai sẽ ngăn cản âm mưu thâm độc của Bĩnh
Quần?!!? Có vẻ đúng nghề của Thuyền trưởng Quần Lót đây!
***
Đôi nét về tác
giả Dav Pilkey 
Tác giả Dav Pilkey mặc áo hoa
Dav Pilkey sinh
ngày 04-03-1966. Ông là một họa sĩ, tác giả nổi tiếng người Mỹ
chuyên sáng tác cho thiếu nhi, được biết đến nhiều nhất với
tư cách cha đẻ của bộ truyện Thuyền
trưởng Quần Lót. Khi còn học tiểu học ở Elyria, Ohio, ông thường
xuyên bị trách mắng vì thái độ trong lớp và ngay từ lúc ấy, ông đã
dành rất nhiều thời gian để ngồi ngoài hành lang viết và vẽ truyện
về nhân vật Thuyền trưởng Quần Lót.
Hiện Dav Pilkey
sống với vợ là Sayuri gần Seattle, Washington. |