|
|
 |
Bộ bìa truyện tranh Cổ tích Việt Nam chất lượng cao. | Các bạn thân mến, vì ảnh bìa sách trên website chỉ giới hạn trong 100 kb/ mỗi ảnh. Nên một số bạn, muốn sử dụng ảnh bìa của Nhã Nam với mục đích riêng, như đăng trên blog hoặc website bán sách cảm thấy khá khó khăn. Nhã Nam sẽ úp ảnh độ phân giải cao của những bìa sách mới trong mục download này. Mong các bạn ủng hộ. | Làng
nọ có phú ông giàu nứt đố đổ vách mà nhà chỉ có một mụn con gái. Cô con
gái
xinh xắn nhưng lại hiền lành quá đỗi, khiến phú ông lo sau này gia sản
sẽ lụn bại.
Bởi vậy, phú ông quyết tìm cho được một chàng rể khôn ngoan, sắc sảo.
Phú
ông tự cho mình là người nhẫn nại ít ai bì kịp, bèn cho yết thị kén rể
ngoài cổng,
ghi rằng ai làm cho mình nổi nóng hoặc giận dữ thì sẽ gả con gái cho.
Song, trong vòng một tháng mà không làm được
thì sẽ bị đánh một trăm roi, phạt vạ trăm quan tiền rồi đuổi về.
| Thấm
thoát đã ba năm. Con gái phú ông giờ đã trở nên vô cùng xinh đẹp,
anh
Khoai càng mê nàng như điếu đổ, và nàng cũng rất có cảm tình với
anh người
làm hiền lành tốt bụng. Nhưng khi ấy các nhà giàu trong vùng đều
ngấp nghé
cầu hôn. Phú ông lập tức bằng lòng gả nàng cho nhà giàu nhất. Họ
rục rịch
chuẩn bị đám cưới trong khi anh Khoai vẫn chẳng hề hay biết, vẫn
chỉ một
lòng một dạ đầu tắt mặt tối làm lụng cho nhà phú ông. | Trên khắp cõi thế gian, ai được như chàng? Sớm xem sương sa ở
núi Nam,
chiều ngó mây đùn ở bể Bắc, tối nâng chén đặt vài câu thơ, khuya ôm
người ngọc…
Cuộc sống tiêu dao tự tại chẳng nghĩ đến ngày tháng. Chàng chắc chẳng
ngờ,
trong cái nhìn có phần vô tư trễ nải của mình, đã có mầm bất tử…
| Một hôm, Quạ nói với
Công: “Công à, tao nghe làng chim ta
từ thủa hồng hoang đã có câu "nhất dáng nhì lông". Bọn chim khác đứa
không có dáng thì cũng được bộ lông, sao tao với mày lại xấu cả lông lẫn
dáng
thế nhỉ. Ngoài đám lông hủi này ra, tao thì bị cái mỏ to quá, còn mày
thì ục à ục
ịch, cổ thì dài thượt, lại còn cả cái đuôi xòe toé loe ra thế kia.” | Cho đến một hôm, thấy con trai dùng muôi cạo cháy quèn quẹt
trong cái nồi gang ba mươi, người cha tưởng như chịu không nổi. Trong
nhà có gì
đều đã bán hết để lấy cái cho con bỏ vào mồm. Ông bàn với vợ, thấy chỉ
còn cách
cho con đi tha phương cầu thực mới đỡ khổ cả nhà. Ông bèn gọi con lại
bảo:
"Con đã lớn rồi, còn cha mẹ giờ đã suy nhược không làm gì ra nữa. Trước
kia, lúc nhà ta giàu có, Hoàng đế Trung Quốc có giật tạm của nhà ta hơn
bảy mươi
vạn lạng cả vàng lẫn bạc. Giờ con cứ sang Tàu đòi về mà ăn." | Nhã Nam xin tặng độc giả một bộ wallpaper tuyệt đẹp cho máy tính, với chủ đề cổ tích Việt Nam | Ngày xưa, ở một làng
kia, có một anh chàng ngốc lắm, làm gì cũng không nên,
chuyện gì cũng cậy ở bố mẹ: từ lấy vợ, làm nhà cho
đến mọi điều ăn ở… Vợ Ngốc vốn kháu khỉnh, về
ở với Ngốc một thời gian thì thấy Ngốc chỉ được
cái sức vóc, còn lại thì vô duyên tệ. Dần dà chị chàng
tơ tưởng muốn đi lấy chồng khác.
| Ngày tháng thấm thoát trôi đi. Bỗng một hôm bỗng từ phương
Tây một đàn chim lớn bay tới. An Tiêm vội giương cung bắn vào con đầu
đàn. Con
chim nhanh như chớp ré lên một tiếng tránh được mũi tên, thoát chết
trong gang
tấc. An Tiêm hậm hực, xưa nay chàng chưa bắn hụt bao giờ. Nhưng mắt
chàng chợt
sáng lên khi thấy trên nền đất cát xuất hiện một vệt màu đỏ viền xanh. | Các bài khác:- Download audio book của truyện Đeo nhạc cho mèo
Download audio book của truyện Đeo nhạc cho mèoĐại
hội chuột đã cử ra một hội đồng do chuột cống đứng đầu.
Hội đồng chuột lại cử ra một đội thanh niên chuột đi thực hiện nhiệm vụ
kiếm nhạc
về để đeo cho mèo. Đám thanh niên này do chuột nhắt lanh lẹn dẫn đầu. Cả
bọn khăn
gói quả mướp chuẩn bị cho chuyến đi xa: ra tỉnh để tìm nhạc.
- Download audio book của truyện Trương Chi
Download audio book của truyện Trương Chi Bấy giờ có một chàng
trai làm nghề chài lưới tên là Trương
Chi. Hàng ngày Trương Chi chèo thuyền đến quãng sông đó quăng chài,
giăng lưới để
kiếm sống. Trương Chi xấu người nhưng hát thì tuyệt hay. Trương Chi, khi
chàng
vừa cất lời vừa gõ mái chèo cho động cá thì tiếng hát chàng hãy còn
khoan nhặt,
khi chàng ngừng gõ mái chèo rồi thì cả quãng sông chỉ còn thiết tha
tiếng hát...
|
|
|
|
|
|
Sau “Cuốn sách và tôi”, tập di cảo mà NXB Trẻ in hồi năm ngoái, chủ yếu nói về sách vốn là một mảng quan trọng làm nên sự nghiệp và tên tuổi của Vương Hồng Sển, mới đây một di cảo mới của cụ Vương đã được in, và lần này đi vào một chủ đề khác hẳn: đó là tập “Khám lớn Sài Gòn” (Nhã Nam & NXB Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Vương Hồng Sển hoàn thành cuốn sách này chỉ vài tháng trước khi qua đời.
|
|
|
|
|