Như bằng chứng về ảnh
hưởng lâu dài của Anne Tóc
Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh lên trí tưởng tượng của
người dân Canada, cuốn sách mới về hình tượng văn học
này dự định khai thác các chủ đề như “cuốn tiểu
thuyết có thể trở thành công cụ chống trầm cảm như
thế nào " và "khả năng Anne bị hội chứng nhiễm
rượu trong bào thai."
Tập tiểu luận uyên thâm
có sự tham gia đồng biên tập của nữ giáo sư
Irene Gammel trường Đại học Ryerson, chủ nhiệm chương
trình nghiên cứu Văn chương Hiện đại và Văn Hóa của
Canada, tiếp nối truyền thống tái hồi sinh mối quan tâm
sâu sắc dành cho hiện tượng Anne Shirley, nhân kỷ niệm
100 năm ngày xuất bản cuốn sách bước ngoặt này của
tác giả Lucy Maud Montgomery.

Trong Thế
giới của Anne: Một Thế Kỷ
mới của Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà
Xanh sắp được NXB Trường ĐH Toronto xuất bản năm
nay, những người biên soạn tập trung tìm hiểu “ngành
công nghiệp toàn cầu” đa dạng là Du lịch Anne, vô số
phim, chương trình truyền hình, chương trình sân khấu lấy
ý tưởng từ câu chuyện Anne, đồng thời tìm hiểu “vẻ
đẹp phi thời bất tận trên từng trang viết của L.M. Montgomery
" gần70 năm sau năm 1942 bà uống thuốc quá liều tự
sát ở tuổi 67.
Một người phát ngôn
từ NXB Đại học Toronto cho biết mọi chi tiết về cuốn
sách— dự kiến phát hành tháng Sáu tới đây — sẽ được
giữ bí mật tới thật sát ngày xuất bản. Tuy vậy tham
khảo nội dung một danh mục sách vẫn thấy có ghi chú về
Thế giới của Anne như sau: ‘sức quyến rũ quốc tế
nơi cô bé mồ côi tóc đỏ không hề suy giảm trong thế
kỷ vừa qua, những hàm nghĩa văn hóa của câu truyện do
vậy không ngừng lớn lên và biến đổi."
Các bài luận mới
được cho là đưa ra “nhiều tiếp cận tươi mới
đúng lúc cho các vấn đề văn hóa, nhân dạng, sức khỏe
và toàn cầu hóa.” Những ý kiến đóng góp chắc chắn
thu hút sự chú ý gồm có: giả thuyết Anne là nạn nhân
của người mẹ đẻ uống quá nhiều rượu trước khi sinh
—thời kỳ trước sự kiện ông bà Matthew và Marilla Cuthbert
ở trang trại Chái Nhà Xanh vùng Avonlea tiểu thuyết nhận
nuôi đứa trẻ mồ côi - hoặc ý kiến câu chuyện đời
cô bé có lẽ nên được dùng cho cuộc chiến chống bệnh
lý về tâm thần.

Lễ kỷ niệm
một trăm năm Anne Tóc
Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh năm 2008 đã thúc đẩy những
người thừa kế nhà Montgomery cho quyền xuất bản phần
tiền-Anne-Tóc-Đỏ tưởng tượng cuộc sống đầu đời
của Anne ở Halifax — lấy nhan đề Before Green Gables (Trước
Cả Chái Nhà Xanh) — do tác giả Budge Wilson ở Nova Scotia
viết. Quyển sách vẽ nên bức tranh ảm đạm về quãng
đời cơ cực Anne phải chịu đựng trước khi cô bé đến
được chốn trú thân Avonlea.
Sự quan tâm dành cho
loạt sách của Montgomery không hề phai nhạt suốt bao
thập kỷ qua, theo sát Anne từ một đứa bé trở thành
người đàn bà trẻ. Tháng vừa rồi, một bản Anne hiếm
hoi thuộc loạt in lần đầu năm 1908 bán được 37.500 Đô
la Mỹ tại một nhà đấu giá New York, bỏ xa kỷ lục $24.000
trước đây của ấn bản khá cũ cuốn tiểu thuyết thiếu
nhi kinh điển này.
Và một bản in hiếm
không kém thuộc mẻ hậu-Anne năm 1909, tức cuốn
Anne of Avonlea — cũng bán được cùng ngày với giá 15.000
Đô la Mỹ.
Gammel là chuyên gia hàng
đầu về Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà
Xanh, trước từng biên tập những cuốn sách như The
Intimate Life of L.M. Montgomery (Đời Tư của L.M. Montgomer)
và Making Avonlea: L.M. Montgomery and Popular Culture (Viết
Avonlea: L.M. Montgomery và Văn hóa
Đại chúng). Đồng biên tập với bà quyển sách gần
đây nhất là ông Benjamin Lefebvre, cán bộ hợp tác mảng
văn học thiếu nhi tại Đại học Worcester kiêm biên tập
viên cuốn The Blythes Are Quoted — tác phẩm hư cấu
cuối cùng Montgomery viết. Tác phẩm này đến tay các NXB
quen của Montgomery đúng ngày bà mất và được mô tả như
phần kết thúc “sau này mới biết” cho loạt truyện Anne
mới năm ngoái đây NXB Đại học Toronto cho ra trọn bộ.
Câu truyện cho thấy những thoáng đời “tăm tối” của
Anne Shirley Blythe cùng chồng Gilbert, hai thập kỷ sau khi tình
yêu nảy nở trong những cuốn đầu tiên của loạt sách.
Việc Montgomery bị bệnh
trầm cảm suốt những năm sau này thì ai cũng biết. Song
cho mãi đến năm 2008 điều bí mật của gia đình bà mới
bị một trong những người thừa kế tiết lộ, ấy là
tác giả nổi tiếng đã không chết vì bệnh tim tháng Tư
năm 1942, trên thực tế bà tự sát.
[theo Vancouversun]