 |
| Bìa sách “Ngược chiều vun vút” |
“Ngược chiều vun vút” là tuyển tập hơn 60 bài
viết của Joe trong suốt 4 năm qua. Đây là những bài viết đặc sắc nhất, được
tuyển chọn kĩ từ những bài đã đăng trên các báo, tạp chí và blog cá nhân của
Joe.
Các bài viết trong cuốn sách không sắp xếp theo
trình tự thời gian sáng tác, cũng không xếp theo một chủ đề cố định, mà Joe xếp
theo cảm xúc cá nhân. Các bài viết đều được đưa vào nhóm dựa trên cảm xúc của
Joe lúc viết. Ví dụ, Joe viết các bài “Các tay còi Việt Nam”, “Đái bậy”, “Me,
Nguyễn”… trong trạng thái hơi bực một tí, trong khi Joe “Vui một tẹo” lại có
các bài viết “12 con giáp”, “Chuyện tôi, Mỹ Tâm và nước mắm Phú Quốc”, “Hội phụ
nữ ế chồng”… Lúc Joe “Hơi hơi tiếc” thì anh viết “Cái chết của chữ Đ”, “Em làm
bên finance”, “Sóng thần”, “Thi vị”… khi “Rất tò mò”thì Joe có “Ai Việt Nam hơn
ai?”, “Bổ đề cơ bản”, “Ma Tây”, “Văn hóa ong kiến”… và “Cơm quê”, “ Hội chứng
người Tây sợ Tết”, “Một Việt Nam thực sự” được viết lúc Joe “Muốn giãi bày”.
Trong “Ngược chiều vun vút”, người đọc có thể
tìm thấy một anh chàng Joe thức thời với các vấn đề thời sự, xã hội của Việt
Nam. Joe phê bình giới showbiz một cách nhẹ nhàng, hài hước trong “Cảm ơn xì
căng đan”, cách dùng tiếng Anh bừa bãi, vô tổ chức trong giao tiếp ở bài “Em
làm bên finance”, hay khi giới truyền thông lên “cơn sốt” với huy chương Fields
của giáo sư Ngô Bảo Châu thì lập tức Joe viết “Bổ đề cơ bản”.
Vẻ ngoài của Joe đã vui vẻ, cách nói và những
bài viết của Joe cũng hóm hình, hài hước. Nhưng có những bài viết, Joe thật sự
tinh tế, sâu sắc. Ai chả biết mùa thu Hà Nội đẹp, bao thế hệ nghệ sĩ đã ca tụng
vẻ đẹp của Hà Nội rồi, thế mà Joe lại yêu ánh sáng trong mùa thu Hà Nội. Anh có
thể nhớ ánh sáng chính xác nó màu gì, đến từ phía nào, bị không khí uốn cong ra
sao trong mùa thu đầu tiên Joe tới Hà Nội. Anh chàng người gốc Canada này cũng
rất sâu sắc khi với anh, cảnh đẹp nhất của Việt Nam chính là hình ảnh các em
nhỏ miền núi đạp xe tới trường.
 |
| Joe
đang kí tặng trên sách cho độc giả |
Có những trang viết, Joe lý sự một cách hóm
hỉnh, nhưng cũng có lúc anh lại suy luận, so sánh để rồi đưa ra những kết luận
rất chí lí.
Để thực hiện cuốn sách này Joe đã biên tập,
chỉnh sửa lại tất cả các bài viết, theo Joe là “phù hợp hơn với trình
độ ngôn ngữ của tôi đã phát triển hơn, một số tôi xây dựng lại từ đầu. Xét về
lối viết, tôi bây giờ khác nhiều với tôi cách đây mấy năm, và tôi muốn các bài
đều phản ánh phiên bản mới nhất của tác giả”.
Giải thích cho cái tên “Ngược chiều vun vút”,
Joe cho biết anh lấy tựa sách như vậy bởi hai lí do. Lý do phụ là trong khi mỗi
năm có hàng nghìn người Việt sang các nước phương Tây đi học, lập nghiệp, đi
làm, lập gia đình, định cư, cộng với hàng trăm nghìn người không đi khỏi Việt
Nam nhưng cuối tuần nào cũng xem phim Hollywood, đọc sách dịch từ tiếng Anh-
thì cũng có một số người Tây tạm biệt quê hương để đến với Việt Nam. Vì đó là
hướng đi bất ngờ nên chúng tôi phải phản xạ nhanh, cố gắng giữ tốc độ mà không
gây tai nạn văn hóa. Còn lý do chính là từ “vun vút” nghe hay. Xem ra lý do phụ
của anh chàng hài hước này đưa ra còn ý nghĩa, sâu sắc và thời sự hơn cả lý do
chính, nghe hay của anh.
Trước ngày ra mắt cuốn sách, Nhã Nam và Joe đã
lập hẳn một mẫu đơn đăng kí mua sách dành cho người hâm mộ. Theo dự kiến ban
đầu, 500 người đầu tiên đăng kí sẽ mua được sách giảm giá 30% và có chữ kí của
Joe. Thế nhưng, tới ngày 31/ 12/ 2011 (ngày hết hạn đăng kí mua sách có chữ
kí), số người đăng kí đã lên tới 2.058 người. Và Joe hứa là sẽ kí hết 2.058
cuốn sách cho độc giả.
2.058 độc giả là một phần nhỏ trong số những
người biết tới thông tin Joe sắp xuất bản sách, là phần nhỏ trong số những
người sẽ mua sách của Joe. Điều đó chứng tỏ, anh chàng Dâu Tây được yêu mến thế
nào ở Việt Nam.
Hiền.Đ