|
Đầu năm nghe Marc Levy "buôn chuyện" :: Tin sách |
   |
|
 |
Đầu năm nghe Marc Levy "buôn chuyện" | Được độc giả không chỉ tại Pháp mà
trên toàn thế giới đón nhận và là một trong các tác giả ăn khách nhất
hiện nay, nhưng lại bị các nhà phê bình “xa lánh”, Marc Levy là
một trong những nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn tài năng nhưng gây
nhiều tranh cãi nhất. Những ngày cuối tháng 12, ông tất bại tại New
York trong hàng loạt dự án quảng bá cho bộ đôi tiểu thuyết mới nhất của
mình: Le premier jour (tạm dịch: Ngày đầu tiên) và La première nuit (tạm dịch: Đêm cuối cùng),
nhưng vẫn dành thời gian cho những độc giả “ruột” để chia sẻ về cuộc
sống thường nhật của mình tại đô thị ồn ào và nhộn nhịp bậc nhất thế
giới hiện nay.
 Marc Levy chia sẻ về cuộc sống ở New YorkMarc Levy
vui vẻ tiết lộ rằng mình có thói quen ngồi ở quán café Pháp trên hè
phố, nhìn mọi người qua lại và luôn có cảm giác mới mẻ như của một đứa
trẻ. “Tôi yêu những ngôi làng nhỏ,
nơi tất cả mọi người đều quen biết và chẳng bao giờ dò xét nhau. Tôi
thích tìm ra ở đó những “hình tượng” độc đáo và quan sát mọi người,
điều đó thật giản dị và thân thuộc”, anh chia sẻ. “Tuy
vậy ở đây cũng thật thú vị, những con phố cứ nối tiếp nhau liên tục,
giống như nhịp sống của thành phố này vậy, tôi có cảm giác được nhìn
ngắm và sống trong một thế giới đầy màu sắc”. Tiểu thuyết gia
lãng mạn này thú nhận, anh đã thực sự bị mê hoặc bởi thành phố này từ
cách đây hai năm, bởi đây chính là “nhà hát” cho những cảm hứng của
anh. Marc Levy giải thích: “New
York là một thành phố đa dạng về văn hóa, sắc tộc và cả tôn giáo với
người dân đến từ hơn 160 quốc gia. Bất cứ nhà văn nào cũng có thể tìm
thấy ở nó những ý tưởng đầy lãng mạn… Đây thực sự là một thành phố
huyền diệu!”
 Marc Levy thích tìm cảm hứng từ những con đườngĐặc biệt yêu thích và bị ấn tượng mạnh bởi điện ảnh Mĩ, tác giả của Bạn tôi, tình tôi kể rằng mình có cảm giác nhự trải qua một “cuộc cách mạng” trong tư tưởng vào lần xem Il était une fois en Amerique (tạm dịch: Một lần đến nước Mĩ) của Sergio Leone.
“Bộ phim đó đã cho tôi thấy một sự cởi mở đến khó tin. Nước Mĩ luôn
mang đến cho tôi cùng lúc sự háo hức, đam mê và một chút bồn chồn”, Marc Levy hồ hởi nói. Tâm trạng hồi hộp này cũng được anh đưa vào cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mới nhất của mình Le premier jour, và đã có cả những ý kiến so sánh nó với Cuộc phiêu lưu tới lòng Trái Đất của nhà văn vĩ đại Jules Verne. Khi nghe đến đây, Marc Levy đã bật cười vui vẻ chia sẻ: “Tôi
viết cuốn sách này để khám phá và đẩy xa giới hạn của bản thân mình.
Tôi muốn viết về một hành trình mạo hiểm thật sự và không có điểm tận
cùng. Giống như trong sách của Jules Verne vậy, các nhân vật của ông
chẳng bao giờ sợ hãi điều gì cả”.
Khi được hỏi về sự khác nhau các nhà phê bình văn học tại Mĩ vốn luôn đón nhận các tác phẩm của Marc Levy đầy
thiện ý với các cây viết phê bình Pháp khắt khe, anh từ chối so sánh và
chỉ kể về niềm đam mê của mình với việc kể những câu chuyện tình lãng
mạn. “Nhìn ngắm mọi người là sở thích
của tôi. Bạn sẽ có cảm giác bị lạc trong một thư viện với hàng triệu
cuốn sách. Với tôi, mỗi con người lại là một cuốn sách đẹp nhất”.
Nhà văn này khẳng định cuộc sống ở New York đã mang lại cho anh những
góc nhìn mới mẻ và thoáng đãng hơn và thời gian này, anh đã thật sự
chẳng còn bận tâm đến ý kiến của giới báo chí.
 Người ta luôn bắt gặp hình ảnh một Marc Levy lịch lãmVới 18 triệu bản sách đã được bán ra từ khi Nếu em không phải giấc mơ ra đời, Marc Levy đã trở thành một trong những cái tên gây được nhiều chú ý nhất mỗi lần xuất hiện. Sống giữa lòng New York đầy nhộn nhịp, Marc Levy
vẫn giữ thói quen uống café mỗi sáng mỗi mình và có lẽ quan trọng nhất,
giống như một quý ông Pháp chính hiệu, anh vẫn giữ được cho mình một
tâm hồn đầy cởi mở để thả vào các tác phẩm của mình những chi tiết đầy
lãng mạn.
Thụy Thụy (Theo FA)Số lượt đọc:
129
-
Cập nhật lần cuối:
23/02/2010 03:48:08 PM | |
|
|
|
|
|
Sau “Cuốn sách và tôi”, tập di cảo mà NXB Trẻ in hồi năm ngoái, chủ yếu nói về sách vốn là một mảng quan trọng làm nên sự nghiệp và tên tuổi của Vương Hồng Sển, mới đây một di cảo mới của cụ Vương đã được in, và lần này đi vào một chủ đề khác hẳn: đó là tập “Khám lớn Sài Gòn” (Nhã Nam & NXB Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Vương Hồng Sển hoàn thành cuốn sách này chỉ vài tháng trước khi qua đời.
|
|
|
|
|