|
Marc Levy thẳng thừng đả kích giới phê bình Pháp :: Tin sách |
   |
|
 |
Marc Levy thẳng thừng đả kích giới phê bình Pháp |
Bất chấp những tiểu thuyết như Nếu em không phải một giấc mơ, Em ở đâu hay Mọi điều ta chưa nói đã mang đến cho Marc Levy
danh hiệu tiểu thuyết gia nổi tiếng và thành công nhất nước Pháp trong
lòng độc giả, thì cây bút này vẫn chưa một lần được giới phê bình công
nhận là nhà văn lớn. Vài ngày trước khi cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ 11 của mình mang tên: Le voleur d'ombres, đầy mạnh bạo và bất ngờ, Marc Levy đã có những tuyên bố đả kích những học giả khó tính này. "Những
cuốn tiểu thuyết nhà ga, hay tiểu thuyết bãi biển là cách các nhà phê
bình thường dùng để gọi những cuốn tiểu thuyết của tôi. Nhưng như vậy
thì có sao đâu. Nói thật nhé, tôi thấy các nhà phê bình ở Paris chẳng
mấy thích các nhà văn nổi tiếng" - Marc Levy
trả lời hãng tin AFP trong một cuộc phỏng vấn tại New York. Tự tin và
phóng khoáng, cây bút 4 năm liên tiếp dẫn đầu về lượng doanh số sách bán
ra tại Pháp cho biết mình luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi độc
giả có thể đọc sách của mình và thư giãn. Bìa cuốn tiểu thuyết mới của Marc Levy
Nhà văn 48 tuổi này cũng nói thêm: "Trong
thời đại của các phương tiện truyền thông như bây giờ, cần phải chấm
dứt ngay việc xét đoán rằng một cuốn sách ra trong tháng 9 chắc chắn có
tính nghệ thuật cao hơn một cuốn sách ra trong tháng 5 hay tháng 12".
Sở dĩ ông nói vậy là bởi vì, giới phê bình tại Pháp thường đánh giá
những tiểu thuyết mùa hè hay các tựa sách mùa Giáng Sinh đa phần chỉ để
giải trí! Nói về cuốn tiểu thuyết mới nhất Le voleur d'ombres vừa ra mắt hôm 17/6 của mình, Marc Levy chia sẻ: "Đó là cuốn tiểu thuyết viết về kí ức thời thơ ấu và cả những ước mơ mà đến tận khi khôn lớn, chúng ta vẫn giữ trong lòng". Thiên Vũ Theo LP
Số lượt đọc:
162
-
Cập nhật lần cuối:
22/07/2010 10:44:41 AM | |
|
|
|
|
|
Sau “Cuốn sách và tôi”, tập di cảo mà NXB Trẻ in hồi năm ngoái, chủ yếu nói về sách vốn là một mảng quan trọng làm nên sự nghiệp và tên tuổi của Vương Hồng Sển, mới đây một di cảo mới của cụ Vương đã được in, và lần này đi vào một chủ đề khác hẳn: đó là tập “Khám lớn Sài Gòn” (Nhã Nam & NXB Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Vương Hồng Sển hoàn thành cuốn sách này chỉ vài tháng trước khi qua đời.
|
|
|
|
|