Xuân. Hạ.
Thu. Đông. Với đàn ông, một năm chỉ có bốn mùa tự nhiên, nối tiếp
nhau, tuần tự, logic và hờ hững. Cho đến khi họ gặp người đàn bà, người
với đôi bàn khéo léo tạo nên mùa thứ năm diệu kỳ, mùa yêu thương kéo
dài đủ mười hai tháng.
Đã có thời, người
ta quên đi nhiều thú ăn tao nhã ngay bên bếp lửa nhà mình. Các bà mẹ than thở về
những cô con gái hiện đại chỉ biết có ba món luộc: luộc cơm, luộc trứng và luộc rau. Nhưng mọi chuyện đổi thay ngay
khi những phụ nữ trẻ trung khám phá ra bí mật của bà, của mẹ - nấu nướng là
cách chúng ta yêu, là cách chúng ta sáng tạo, là cách chúng ta thư giãn, vui
đùa, là cách chúng ta nữ tính... Và là một bí quyết làm đẹp, vì đàn bà luôn đẹp
trong chiếc tạp dề lấm lem bột bánh, hay khi nàng nhấc muôi nếm thử món canh...
Có một nét quyến rũ phù thủy khiến đàn ông như bị bỏ bùa...
Thời đại của
Internet đã xích những căn bếp nhà lại với nhau, góp lửa cho nhau, chia sẻ bí
quyết. Bên cạnh những căn bếp thực đã mọc lên bao bếp ảo, nơi hàng nghìn người nội
trợ đang say mê truyền cho nhau bí quyết và niềm vui làm bếp. Đường tới trái
tim đàn ông và trẻ con đều đi qua dạ dày.
Có những chủ nhân bếp ảo đã trở nên nổi tiếng trong
giới, truyền đến những người qua thăm bếp nguồn cảm hứng ngọt ngào, phấn chấn đầy
nữ tính, cảm giác bình yên, thân thuộc về cuộc sống gia đình.
Bếp Rùa của Khai Tâm là một trong những căn
bếp ảo đông vui. Một cô nàng Hà Nội gốc, nhiều năm chu du Pháp, Mỹ, nay đang
sống cùng gia đình tại Matsuyama, Nhật
Bản. Chị là vợ của một nhà nghiên cứu, mẹ của ba đứa con và là người giữ lửa của
một căn bếp nhỏ. Năm 2006, chị mở trang khaitam.wordpress.com,
chia sẻ niềm vui bếp núc, đặc biệt là đồ ngọt. Đến tháng 8/2011, khi bếp tròn 5 năm đỏ lửa, đã có gần
5,5 triệu lượt truy cập, đến nay là khoảng 6,5 triệu lượt và hơn 38 nghìn còm-men.
Từ những bài viết được yêu thích trên trang
blog của mình, và cả những bài viết mới, cuối năm 2011, chị xuất bản cuốn 5 mùa
yêu thương - một cẩm nang xinh xắn dành cho những nàng I can cook. Giữa món ăn chơi, món tráng miệng, món ăn sáng, món dã ngoại
cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, là những trang Mùa yêu thương với những nhớ nhung về tuổi thơ ở quê nhà, củ
khoai lang con tự trồng mang về tặng bố mẹ, chuyện về mẹ trổ tài khi con
không chịu ăn chuối, bố đi công tác vắng nhà, những chiếc răng sữa của con...
“Những món ăn
trong gia đình, cũng như những cây đinh nhỏ bé trong chiếc bàn, lặng lẽ gắn kết
mọi thứ. Trên hết cả, hãy để cho mùa yêu thương luôn hiện diện trong từng phút
giây của cuộc sống, trong suốt bốn mùa của một năm.
Cuốn sách nhỏ này, xin được
dành tặng những ông bố, những bà mẹ, và nhất là những đứa trẻ. Hy vọng 5 mùa yêu thương sẽ làm trọn sứ mệnh giản
dị của nó.”

“Gần 150 trang sách, bao nhiêu
công thức món ăn và những mẩu chuyện vặt đã được bạn xem qua đều chân thật như
đã, đang và sẽ diễn ra hằng ngày trong gia đình, trong căn bếp nhỏ của tôi. Những
lời văn có thể không đủ trau chuốt, mượt mà, bởi nó được viết với tâm trạng của
một người mẹ đang nuôi con nhỏ. Có khi viết lúc đang bận tâm về việc đứa con lớn
mới bị ngã trong sân trường hôm trước, hay đứa nhỏ đang sổ mũi vì cảm lạnh,
nhưng nhiều lúc lại trong tâm trạng hân hoan. Những hình ảnh có thể không mang
tính nghệ thuật, bởi nó không được thực hiện qua ống kính của một nhà nhiếp ảnh.
Có khi nó được chụp trong một căn bếp chật hẹp, vào lúc 12 giờ đêm hay 5 giờ
sáng, một mình, vừa đọc một quyển sách nào đó vừa ủ bột. Lúc khác lại vào một
ngày cuối tuần khi tất cả bọn trẻ đều ở nhà, náo nhiệt, ồn ào, bừa bãi. Không đẹp
hoàn hảo, nhưng là hơi thở của cuộc sống gia đình.” – Khai Tâm
Hằng Nga