|
|
 |
Đười Ươi chân kinh là cuốn sách tinh tuyển những tác phẩm đỉnh cao, trong đó có nhiều tác phẩm gần như tuyệt bản của Đười Ươi thi sĩ Bùi Giáng tiên sinh. Chính vì sự đặc biệt này mà Nhã Nam quyết định in thêm 55 bản đặc biệt, trên giấy Conquerer, công phu hẳn các bản bình thường.
| Joe Ruelle- chàng blogger nổi tiếng mới xuất bản cuốn sách “Ngược chiều vun vút” (Nhã Nam và Nxb Hội nhà văn phát hành). Với lối viết sâu sắc pha sự hài hước, “Ngược chiều vun vút” được dự đoán sẽ là một best seller sau “Tớ là Dâu” đã xuất bản trước đó.
| Ngày 11-01-2012 sẽ diễn ra buổi tọa đàm nhân dịp ra mắt tuyển tập Hoa đường tuỳ bút của Thượng Chi Phạm Quỳnh - một nhà văn hoá lớn triều Nguyễn đã có nhiều đóng góp trong công cuộc quảng bá chữ Quốc ngữ.
| Đọc "Khám lớn Sài Gòn" của Vương Hồng Sển Sau “Cuốn sách và tôi”, tập di cảo mà NXB Trẻ in hồi năm ngoái, chủ yếu nói về sách vốn là một mảng quan trọng làm nên sự nghiệp và tên tuổi của Vương Hồng Sển, mới đây một di cảo mới của cụ Vương đã được in, và lần này đi vào một chủ đề khác hẳn: đó là tập “Khám lớn Sài Gòn” (Nhã Nam & NXB Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Vương Hồng Sển hoàn thành cuốn sách này chỉ vài tháng trước khi qua đời.
| Khi cuộc sống quá ngột ngạt, tâm hồn con người quá nhọc nhằn với bon chen và mất mát thì những câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị sẽ khiến trái tim bớt mệt nhọc, băng giá và cay nghiệt...
| Phải chăng tình
yêu luôn thế, sự khác biệt đem lại sự bổ khuyết, và hai mảnh ghép hoàn hảo,
không phải là hai mảnh ghép giống nhau đến từng chi tiết... | Cuốn sách thường thức khoa học Vũ trụ của Carl Sagan nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của tờ New York Times suốt bảy mươi tuần và cho đến nay đã đạt con số bán ra năm triệu bản trên thế giới, cuốn sách này đã lập nên một kỷ lục tuyệt vời mà phải đến Lược sử thời gian của Stephen Hawking mới bị vượt qua.
| Những độc giả yêu
thích và thần tượng Bùi Giáng (vốn khá đông) sẽ có thêm dịp “truy nguyên ngọn
nguồn” cùng thi sĩ này khi tác phẩm Đười ươi chân kinh (NXB
Hội Nhà văn và Nhã Nam, 536 trang) vừa ấn hành nhân ngày sinh của ông
(17/12). Đây là tuyển tập khá công phu mà những người thực hiện muốn đạt đến
“chân kinh” của một thi sĩ có sức viết như “cuồng phong, sóng dựng”. | Tối 20.12 vừa qua, những người yêu thích thơ Bùi Giáng một lần nữa lại có cơ hội gặp mặt và trò chuyện về thơ ông trong buổi tọa đàm thơ Bùi Giáng diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24, Tràng Tiền, Hà Nội). | Bùi Giáng là ai? Đó là câu hỏi mà các diễn giả có mặt tại Trung tâm Văn hóa Pháp tối 20-12 cố gắng trả lời với những người có mặt.
| Các bài khác:- Chữ nghĩa để lại
Chữ nghĩa để lại “Thói đời nóng lạnh, lòng người thắm phai; ai cũng nói thế, ai cũng biết thế, nhưng có từng trải mới thật biết thói đời điên đảo, lòng người xấu xa là dường nào. Nhất là để mình trong trường danh lợi, mới biết rõ những trạng thái ô uế ở đời” - đoạn trích trên đây là từ trang 15, bài Thế thái nhân tình đặt đầu tập di cảo Hoa Đường tuỳ bút (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) đặc trưng cho giọng điệu cay đắng của Phạm Quỳnh.
- “Đi về phương Tây, nhưng đừng quên mình đến từ phương Đông"
“Đi về phương Tây, nhưng đừng quên mình đến từ phương Đông"“Mỗi lần nhìn lên giá sách, tôi có cảm giác được gặp lại những người thân quen cũ, những con người thông thái, đam mê, trăn trở, nhân ái hay hài hước... Tuy có thể chưa bao giờ gặp họ, có thể họ sống cách xa ta hàng trăm năm nhưng lúc nào ta cũng có thể đến thăm hỏi, tâm tình với họ và thường thì họ chẳng mấy khi ‘phụ bạc’ ta.” - Tuần SÁCH GIẢM GIÁ tại NXB Thế Giới
Tuần SÁCH GIẢM GIÁ tại NXB Thế Giới Từ 19-12-2011 đến ngày 23-12-2011, tại Nhà xuất bản Thế Giới - 46 Trần Hưng Đạo sẽ diễn ra TUẦN SÁCH GIẢM GIÁ. Mặc dù chỉ mở cửa từ 7h30 đến 17h hàng ngày nhưng ở đây sẽ giảm giá tất cả các đầu sách với mức giảm lên tới 60% giá bìa cho rất nhiều đầu sách hay của các NXB trong nước.
- Mùa thứ năm
Mùa thứ năm “Những món ăn trong gia đình, cũng như những cây
đinh nhỏ bé trong chiếc bàn, lặng lẽ gắn kết mọi thứ. Trên hết cả, hãy để cho
mùa yêu thương luôn hiện diện trong từng phút giây của cuộc sống, trong suốt
bốn mùa của một năm. Cuốn
sách nhỏ này, xin được dành tặng những ông bố, những bà mẹ, và nhất là những
đứa trẻ. Hy vọng 5 mùa yêu thương sẽ làm trọn sứ mệnh giản dị
của nó.” - Khai Tâm
- Tọa đàm thơ Bùi Giáng
Tọa đàm thơ Bùi GiángNgày 20-12-2011, Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tổ chức chương trình đêm thơ Bùi Giáng, giới thiệu tuyển tập Đười Ươi Chân Kinh và triển lãm các tác phẩm của ông tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
| | Trang:
|
Trang trước
|
Trang sau
 |
|
|
|
|
|
|
Một trong mấy lời bình luận của báo chí được trích đăng ở bìa ba cuốn sách này, về cuốn sách này, nói rằng người ta từng chờ đợi nó là “một quả bom” nhưng hóa ra lại chỉ là “một cuộc bắn pháo hoa” buồn bã. Tại sao lại thế chứ!
|
|
|
|
|