NhaNam.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ
Tin tức
Tác giả
Phát hành
Liên hệ
Liên kết
Giới thiệu
Newsletter
Download
Tin sáchTin Nhã NamNgười đọc sách
Đêm thơ Nguyễn Duy ở Không Gian Sáng Tạo Trung Nguyên :: Tin Nhã Nam

Đêm thơ Nguyễn Duy ở Không Gian Sáng Tạo Trung Nguyên



Nhân dịp ra Hà Nội dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, nhà thơ Nguyễn Duy sẽ có buổi đọc thơ duy nhất vào hồi 8 giờ tối Thứ Ba, ngày 10-08-2010 tại 36B Điện Biên Phủ theo lời mời của Không Gian Sáng Tạo Trung Nguyên. Chương trình vào cửa tự do.

Nhà thơ Nguyễn Duy (SN 1948) cho biết, ông “làm thơ từ năm học lớp 2” - đó là bài thơ Trên sân trường ông viết năm 1957.

Sinh thời, nhà thơ Hoàng Trung Thông từng gọi Nguyễn Duy là “nhà thơ ăn mày” do Nguyễn Duy tự nhận: “Ta dù lếch thếch lôi thôi/ Mong thơ sinh hạ cho đôi ba dòng” (Bao cấp thơ).

Thơ lục bát Nguyễn Duy là thứ đặc sản Việt Nam mà theo cách ông gọi là thể thơ “6-8” với những câu thơ tưởng như ca dao đi vào lòng người: “Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru” (Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, 1987) hay “Đố em mua chịu nỗi đau/ Để anh hóa giá bảy màu giấc mơ” (Bụi, 1997)…

Mới đây ông vừa cho ra mắt tuyển tập Thơ Nguyễn Duy lần đầu tiên. Tuyển tập dày 430 trang, gồm bốn phần: Đường làng, Đường nước, Đường xa, Đường về do Công ty Nhã Nam và Hội Nhà văn xuất bản, là tập thơ thứ 18 của ông được in sau khi ông tuyên bố gác bút từ năm 1997 cho đến nay.

Số lượt đọc:  109  -  Cập nhật lần cuối:  09/08/2010 11:01:47 AM
NGƯỜI ĐỌC SÁCH

Sau “Cuốn sách và tôi”, tập di cảo mà NXB Trẻ in hồi năm ngoái, chủ yếu nói về sách vốn là một mảng quan trọng làm nên sự nghiệp và tên tuổi của Vương Hồng Sển, mới đây một di cảo mới của cụ Vương đã được in, và lần này đi vào một chủ đề khác hẳn: đó là tập “Khám lớn Sài Gòn” (Nhã Nam & NXB Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Vương Hồng Sển hoàn thành cuốn sách này chỉ vài tháng trước khi qua đời.
Thăm dò
Bạn mua sách dựa trên kinh nghiệm nào?
 
Trang chủTin tứcTác giảPhát hànhLiên hệLiên kếtGiới thiệuNewsletterDownload