Tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (L’espace) vừa diễn ra buổi tọa đàm về Tập Tản văn Cà phê…mưa của nhạc sĩ Dương Thụ nhân dịp tác phẩm ra mắt độc giả. Buổi tọa đàm có sự góp mặt của tác giả, nhạc sĩ Dương Thụ, nhà thơ Dương Tường; dẫn chương trình Nguyễn Mỹ Linh cùng đông đảo phóng viên báo chí và những người yêu mến Dương Thụ.

Từ trái qua phải: Nhà thơ Dương Tường- Nhạc sĩ Dương Thụ- BTV Mỹ Linh

Hội trường lớn của L'espace đã không còn một chỗ trống. Với nhiều người, đây là cơ hội đặc biệt để gặp gỡ và giao lưu không chỉ với nhạc sĩ của những tình khúc làm mê đắm trái tim biết bao người yêu nhạc Việt Nam mà còn là tác giả của rất nhiều bài báo mang dấu ấn riêng từng được đăng tải rộng rãi trên nhiều ấn phẩm.

Nhân vật chính của buổi tọa đàm dành nhiều thời gian chia sẻ về những trang viết của mình cũng như ý tưởng ra đời của Tản văn Cà phê...mưa. Ông cho rằng, mình chỉ là một người làm nhạc yêu viết lách chứ không phải là nhà văn, nhà báo, nhà phê bình...Những trang viết của ông xuất phát từ chính tâm tư, tình cảm, suy nghĩ về cuộc sống và con người. Cà phê...mưa, với ông, là góc riêng- một góc riêng tha thiết được cảm thông và chia sẻ.

BTV Mỹ Linh bày tỏ sự ngạc nhiên khi cầm tay trên tay ấn bản dày dặn của Cà phê...mưa. Chị không cho rằng chuyện viết lách với Dương Thụ là sự tình cờ hay một cuộc dạo chơi ngẫu hứng mà là một công việc hết sức nghiêm túc, mất nhiều tâm sức, trong đó Dương Thụ độc thoại và tự roi sọi bản thân đồng thời mang tính phản biện xã hội khá rõ nét. Chị nhận định: Dương Thụ viết dưới góc nhìn của một nhà báo.

Nhà thơ Dương Tường, người anh, người bạn vong niên của Dương Thụ chia sẻ những kỷ niệm từ khi mới quen biết nhau cho đến bây giờ và những cảm nhận của cá nhân ông về tản văn Cà phê...mưa. Ông tâm sự: "Thú nhất là được đi la cà với Lưu Công Nhân và Dương Thụ vì đó là hai người nắm bắt cái đẹp rất nhanh và tinh tế...Đôi khi đang đi chơi mà họ có thể nhận ra một chồi hoa đang nhú...". Ông đánh giá: Dương Thụ không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là nhà thẩm mỹ. Dương Thụ hiểu nhạc, hiểu tranh, hiểu thơ, hiểu văn... và chính sự am hiểu này khiến những ca khúc và trang viết của Dương Thụ giàu tính thẩm mỹ.

Nhạc sĩ Dương Thụ đọc tặng độc giả những trang viết tâm huyết trong Cà phê...mưa và lý giải về tiêu đề tác phẩm. Ông tâm sự: "Những lúc mưa gió, ngồi nhà, đôi lúc chả làm gì cả, chỉ im lặng nhìn mưa. Những lúc như thế, tuy chẳng cà phê nhưng vẫn có một cuộc "cà phê" nào đó giữa Tôi với Tôi nên tôi gọi nó là "cà phê một mình" hay "cà phê mưa". Từ những cuộc "cà phê mưa" này, những bài hát và những bài viết ra đời..."

Sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân gây bất ngờ lớn cho những người tham dự buổi tọa đàm. "Cô cháu yêu quý nhất" của nhạc sĩ Dương Thụ cảm động chia sẻ những tình cảm với người nhạc sĩ cô yêu mến và quý trọng như cha mình. Với Mỹ Linh, cô cảm thấy may mắn vì "được chú Thụ mắng", được chú dạy bảo nhiều điều trong cuộc sống và những điều này giúp cô lớn lên, trưởng thành hơn. Mỹ Linh cũng chính là một trong những độc giả đầu tiên của ấn phẩm này.

Chỉ với phần đệm ghi-ta của nhạc sĩ Anh Quân nhưng hai ca khúc Lắng nghe mùa xuân về và Gọi anh do ca sĩ Mỹ Linh trình bày đã chinh phục hoàn toàn người nghe. Đây chính là món quà đặc biệt nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Mỹ Linh muốn dành tặng cho độc giả- những người đã, đang và sẽ đọc Cà phê...mưa.

Đông đảo người hâm mộ nán lại xin nhạc sĩ Dương Thụ ký tặng sau buổi tọa đàm.
Tin : N.Dung, Ảnh Xuân Minh