NhaNam.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ
Tin tức
Tác giả
Phát hành
Liên hệ
Liên kết
Giới thiệu
Newsletter
Download
Tin sáchTin Nhã NamNgười đọc sách
Một vài hình ảnh từ buổi toạ đàm thơ Lưu Quang Vũ ngày 17/05/2010 :: Tin Nhã Nam

Một vài hình ảnh từ buổi toạ đàm thơ Lưu Quang Vũ ngày 17/05/2010

Buổi tọa đàm Thơ Lưu Quang Vũ tại trung tâm Văn hoá Pháp, 24 Tràng Tiền do Trung tâm Văn hoá Pháp và Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam tổ chức, là dịp để người yêu thơ được nghe lại, được cảm nhận lại những vần thơ tuyệt tác, nhớ về nhà thơ mình yêu quý, ôn lại cả những ký ức xót xa...

Với sự có mặt của các diễn giả:

Tiến sĩ Văn học Lưu Khánh Thơ - Em gái nhà thơ Lưu Quang Vũ
Nhà phê bình Văn học Phạm Xuân Nguyên
Nhà thơ Vũ Quần Phương
Nhà thơ Anh Ngọc
.... cùng rất nhiều người bạn, người thân của nhà thơ Lưu Quang Vũ cũng như các bạn yêu thơ anh. Buổi toạ đàm đã diễn ra trong không khí đầm ấm và đầy xúc động.

Để mở đầu buổi Toạ đàm, như thường lệ, ngài Giám đốc Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội đã có một bài phát biểu ngắn.




Nghệ sĩ Ngọc Thọ đến từ đài tiếng nói Việt Nam ngâm bài thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Tên bài thơ này đồng thời cũng là tên của tuyển thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ vừa được ra mắt. Bài thơ được vang lên trong trên tiếng nhạc nền dìu dặt đã mở đầu buổi tọa đàm trong một không khí thơ ca đầy đặn và trang trọng.




Cô Lưu Khánh Thơ, không kìm nổi xúc động khi bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với những độc giả, những người yêu thơ đã có lòng với Lưu Quang Vũ. Đồng thời, cô cũng cho biết, tập thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" là tập thơ đầy đủ nhất, thể hiện đúng chất thơ Lưu Quang Vũ nhất từ trước đến giờ.




Một diễn giả khác, nhà thơ Vũ Quần Phương nhân xét tập "Cuốn sách xếp lầm trang" gồm 22 bài, đều được tuyển vào tập "Gió và tình yêu..." là những bài hay nhất của Lưu Quang vũ. Đó là những bài thơ có giọng rất khác với những bài thơ viết trước, và sau giai đoạn ấy. Ông còn cho biết, đó là giai đoạn vất vả nhất, bế tắc nhất đối với người thi sĩ tài hoa, không xin được việc, con cái sơ tán...




Nhà thơ Anh Ngọc nói: "Lưu Quang Vũ là một nhà thơ cổ điển ngay từ những năm tuổi hai mươi." Và rồi ông khẳng định một cách chắc chắn rằng, Lưu Quang Vũ là một "CHÂN THI SĨ".






Ngoài phần trình bày của các vị diễn giả, những người có mặt tại hội trường Trung tâm Văn hoá Pháp tối qua còn được thưởng thức nhạc phẩm "Tiếng Việt" do nhạc sĩ Lê Tâm phổ nhạc vào thơ Lưu Quang Vũ qua video clip do chính anh và vợ thể hiện. Nhạc sĩ Lê Tâm cũng có mặt tại buổi toạ đàm và cũng chia sẻ rất nhiều điều với khán giả về những xúc cảm của anh dành cho người thi sĩ bạc mệnh.



NSND Đào Trọng Khánh, người bạn thân thiết của nhà thơ, vừa kể chuyện ngày xưa, vừa ngâm thơ trong dạt dào xúc động.



Nhà văn Đỗ Chu đã rơi lệ khi nói về anh...



Một số hình ảnh khác:

Từ trái qua; Nhà thơ Anh Ngọc, Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ. Nhà thơ Vũ Quần Phương chưa đến kịp vì tắc đường.



Khán phòng đông chật người. Một số bạn đến sau đã phải đứng.








Buổi toạ đàm đã kết thúc trong không khí bồi hồi xúc động của người yêu thơ.

Nhã Nam hết sức cảm ơn quý vị độc giả, những bạn yêu thơ đã tới ủng hộ toạ đàm Thơ Lưu Quang Vũ.

Hẹn gặp lại các bạn trong những dịp sau.



Số lượt đọc:  312  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2010 05:43:36 PM
NGƯỜI ĐỌC SÁCH

Sau “Cuốn sách và tôi”, tập di cảo mà NXB Trẻ in hồi năm ngoái, chủ yếu nói về sách vốn là một mảng quan trọng làm nên sự nghiệp và tên tuổi của Vương Hồng Sển, mới đây một di cảo mới của cụ Vương đã được in, và lần này đi vào một chủ đề khác hẳn: đó là tập “Khám lớn Sài Gòn” (Nhã Nam & NXB Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Vương Hồng Sển hoàn thành cuốn sách này chỉ vài tháng trước khi qua đời.
Thăm dò
Bạn mua sách dựa trên kinh nghiệm nào?
 
Trang chủTin tứcTác giảPhát hànhLiên hệLiên kếtGiới thiệuNewsletterDownload