"Không bao giờ là cuối", Tuyển thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh chính thức ra mắt bạn đọc cũng là nội dung chính buổi Tọa đàm về Thơ Xuân Quỳnh diễn ra ngày 28.2.2011 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (L'espace). Nhân dịp này, bản dịch tiếng Pháp một số bài thơ quen thuộc của nhà thơ Xuân Quỳnh do Minh Phương biên dịch mang tựa đề "Nếu ngày mai..." cũng được giới thiệu tới công chúng. Tọa đàm có sự tham gia của nhà nghiên cứu Lưu Khánh Thơ, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, tiến sĩ văn học Chu Văn Sơn.

Đông đảo người yêu thơ Xuân Quỳnh đã có mặt tại hội trường L'espace theo dõi tọa đàm.

Ông Giám đốc L'espace trân trọng giới thiệu về hai tác phẩm được giới thiệu trong buổi tọa đàm đồng thời bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm yêu mến của mọi người dành cho nữ sĩ Xuân Quỳnh và những bài thơ đi cùng năm tháng của chị.

Các diễn giả (từ trái qua phải): Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, tiến sĩ văn học Chu Văn Sơn, nhà nghiên cứu Lưu Khánh Thơ.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận định: "Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ chưa bao giờ vắng mặt trong đời sống văn học của chúng ta. Mỗi khi nhắc đến tình yêu đôi lứa, đến những nỗi buồn đau hay hạnh phúc, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ luôn có mặt trong hành trang thơ của mỗi người".

Với Tiến sĩ văn học Chu Văn Sơn, con người và thơ Xuân Quỳnh là một: nữ tính, thông minh và tha thiết yêu thương. Tình yêu với Xuân Quỳnh là cội nguồn của sự sống nhưng cách chị viết về tình yêu lúc nào cũng dịu dàng, nền nã; cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là cái nắm tay. Theo tiến sĩ Chu Văn Sơn, đó không phải là biểu hiện của sự nghèo nàn xúc cảm mà đó là biểu hiện cao nhất của sự trao gửi, điểm tựa của con người tìm đến với nhau. Đó là triết lý riêng về tình yêu của Xuân Quỳnh và cũng là một trong những nét đặc sắc của thơ tình Xuân Quỳnh.

Là một nhà nghiên cứu, một người yêu thơ đồng thời là người thân trong gia đình Xuân Quỳnh, nhà nghiên cứu Lưu Khánh Thơ chia sẻ: "Trong cuộc đời thơ kéo dài hơn 20 năm, 6 tập thơ của chị Xuân Quỳnh không chỉ ghi dấu đường đời-đường thơ mà còn là chặng đường lịch sử của cả đất nước, trong số đó những bài thơ viết về tình yêu đạt đến đỉnh cao như Sóng, Thuyền và biển đã trở thành những tuyên ngôn tình yêu bất diệt. Tuyển thơ "Không bao giờ là cuối" một lần nữa giúp độc giả nhìn lại đời-thơ và yêu của nữ sĩ Xuân Quỳnh với ba phần Dẫu biết chắc rằng anh trở lại, Những năm tháng không yên và Bầu trời trong quả trứng. Cho dù có sự phân chia như vậy nhưng chất thơ của Xuân Quỳnh vẫn thống nhất ở một điểm: đó là chất thơ từ những tổ ấm".


Không chỉ thu hút đông đảo công chúng yêu thơ, tọa đàm là dịp hội ngộ của những gương mặt nhà văn, nhà thơ thuộc nhiều thế hệ như nhà văn Lê Minh Khuê, nhà văn Văn Giá (ảnh trái), nhà thơ Vi Thùy Linh (ảnh phải)..., nơi họ bộc bạch những tâm tư, suy nghĩ chân thành về một người bạn trong cuộc sống, một người đồng nghiệp trong thơ ca và một người phụ nữ của yêu thương...

Dịch giả Minh Phương và đồng dịch giả của "Nếu ngày mai..." Đặng Trần Thường chia sẻ tình yêu thơ Xuân Quỳnh với phần đọc bài thơ "Tự hát" bằng hai ngôn ngữ Việt-Pháp.
Tọa đàm còn là cơ hội để mọi người chia sẻ xúc cảm của riêng mình về những bài thơ quen thuộc, được nhiều thế hệ độc giả yêu mến như Thơ tình cuối mùa thu, Thuyền và biển....
Đó là những bài thơ không chỉ được ghi lại cẩn thận trong số tay mà còn được lưu giữ trong trí nhớ và trái tim những người yêu thơ nói chung và yêu thơ Xuân Quỳnh nói riêng...

Ảnh: Trang Bùi
Bài: N.Dung