|
| Trang chủ
>
Văn học Việt Nam
>
Truyện ngắn |  | | | Cà phê Hàng Hành
| Ngày phát hành:
2009 Nhà xuất bản:
Hội Nhà Văn Giá bìa:
58.000
VND
Số trang:
368
Kích thước:
14 x 20,5 cm |
| | |
| | | Xoa tay và cười
| Ngày phát hành:
2009 Nhà xuất bản:
NXB Hội Nhà Văn Giá bìa:
43.000
VND
Số trang:
286
Kích thước:
12 x 20 cm |
| | |
| | | Người trông đồng
| Ngày phát hành:
2006 Nhà xuất bản:
Đà Nẵng Giá bìa:
18.000
VND
Số trang:
136
Kích thước:
12 x 20cm |
| | |
| | | Phong thánh
| Ngày phát hành:
2006 Nhà xuất bản:
Hội Nhà Văn Giá bìa:
41.000
VND
Số trang:
352
Kích thước:
12 x 20cm |
| | |
| | | Buổi sáng biến mất
| Ngày phát hành:
2007 Nhà xuất bản:
Hội Nhà Văn Giá bìa:
65.000
VND
Số trang:
526
Kích thước:
13 x 20,5 cm |
| | |
| | | | | Vấn tóc
| Ngày phát hành:
2006 Nhà xuất bản:
Hội Nhà Văn Giá bìa:
15.000
VND
Số trang:
120
Kích thước:
12 x 20 cm |
| | |
|
| | |
|
|
|
|
|
Có lẽ nên nói về
tính hiện đại của triết học, bởi đây là một “cuốn sách nhập môn vào các vấn đề
triết học của việc làm người và của loài người” (tr.12); tuy nhiên rõ ràng tác
giả cuốn sách này - một triết gia, nhà báo, nhà văn người Đức sinh năm 1964 -
muốn tránh cái ấn tượng (vẫn được giả định phổ biến) coi triết học là lĩnh vực
cao xa khô khan và chẳng rõ ích lợi gì, như một kinh nghiệm của chính tác giả
khi còn là một sinh viên ngành triết ở Đại học Cologne : “Thêm nữa, tôi bức xúc
khi thấy triết học đại học vô dụng đến mức nào” (tr.8), mà một trong những lý
do quan trọng là bởi tác giả nhận thấy triết học hướng về quá khứ có vai trò áp
đảo trong hoạt động hàn lâm, lấn lướt triết
học hướng về hiện tại.
|
|
|
|
|