NhaNam.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ
Tin tức
Tác giả
Phát hành
Liên hệ
Liên kết
Giới thiệu
Newsletter
Download
Trang chủ  >  Văn Học Nước Ngoài  >  Hồi ký / Tiểu luận
BƯỚC TỚI ĐỈNH CAO: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI 
Tác giả:Justin Bieber
Dịch giả:Trang Hải & Lê Trung
NXB liên kết:Thông Tấn
Số trang:240
Kích thước:19 x 24,5 cm
Giá bìa:145.000  VND
Ngày phát hành:240212
Đánh giá của bạn đọc

Số người đánh giá: 54



Lời Nhắn Nhủ Đặc Biệt Tới Những Người Hâm Mộ Tuyệt Vời Nhất Thế Giới!


Tôi chẳng biết nói sao để diễn tả lòng biết ơn của mình tới các bạn, những người đã biến hành trình này thành sự thực. Dù đi đâu, làm gì, tôi đều cố kết nối với các bạn càng nhiều càng tốt. Nếu bạn đứng hàng đầu trong buổi hòa nhạc, tôi sẽ vươn ra nắm lấy tay bạn. Nếu bạn tụ tập ngoài sân vận động sau buổi diễn, có thể bạn sẽ ướt như chuột lột trong cuộc chiến súng nước kinh điển của chúng tôi. Có khi bạn chỉ đang tâm sự với bạn bè trên Twitter rằng chắc bạn chẳng đời nào chạm được vào Justin Bieber thôi, thì ngay sau đó, tôi đã follow bạn trên mạng xã hội ấy. Những ước mơ của tôi cũng đã từng tưởng như chẳng đời nào thành hiện thực, nhưng như tôi đã nói trong một bài hát của mình, “Never Say Never” - không bao giờ nói không bao giờ. Tôi sẽ chẳng đời nào quên rằng nếu không có các bạn, không một điều nào trong số những điều tốt đẹp đang đến với tôi có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi lại chia sẻ câu chuyện của mình với bạn: để bạn có thể trải nghiệm hành trình này cùng tôi, những thăng trầm, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Các bạn đã ở đó ngay từ đầu. Giờ đây, khi bạn đã thấy những gì tôi thấy, cảm nhận những gì tôi cảm nhận, tôi mong bạn sẽ tin tưởng rằng ước mơ lớn thật sự có thể thành hiện thực. Tôi đang sống ước mơ của mình mỗi ngày. Nhờ có các bạn.


Thân mến,

Justin

Đánh giá tác phẩm
Nhận xét/Đánh giá
Sản phẩm cùng loại:
LÀM LÀNH VỚI HÔN NHÂN
(260711)
NGƯỜI KHÔNG QUÊ HƯƠNG
(280611-1)
SUSAN BOYLE - THIÊN THẦN XẤU XÍ
(150611-1)
CÔ GÁI LAI DA TRẮNG
(270511-2)
TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ
(130511)
MỘT LÍT NƯỚC MẮT
(130511-3)
NHỮNG DẶM ĐƯỜNG TÔI ĐI
(200411)
NGƯỜI ĐỌC SÁCH

Cuốn sách như một bộ bách khoa toàn thư độc đáo và cuốn hút với sức hấp dẫn của văn chương hạng nhất này đã ra đời từ năm 1980, song nếu tính theo thang thời gian vũ trụ thì nó chỉ vừa được viết xong, đúng như tinh thần một câu trong sách này - “Vũ trụ chỉ mới được khám phá ngày hôm qua” (tr.571).

Thăm dò
Bạn mua sách dựa trên kinh nghiệm nào?
 
Trang chủTin tứcTác giảPhát hànhLiên hệLiên kếtGiới thiệuNewsletterDownload