|
| Trang chủ
>
Văn Học Nước Ngoài
>
Hồi ký / Tiểu luận |  | | | NHỮNG DẶM ĐƯỜNG TÔI ĐI
| | | Tác giả: | Miley Cyrus | |
Dịch giả: | Phi Phi | | NXB liên kết: | Văn Học | |
Số trang: | 261 | | Kích thước: | 16 x 24 cm | | Giá bìa: | 65.000
VND | | Ngày phát hành: | 2011 |  |
| Đánh giá của bạn đọc
    
Số người đánh giá:
29 |
|
|
|  | Bốn năm về trước, Miley Cyrus chỉ là một cô bé vô danh Cuộc sống của cô nơi miền quê Tennessee chỉ xoay quanh gia đình, bạn bè, trường học, đội cổ vũ và những việc vặt thường nhật trên nông trại. Thế rồi một show truyền hình nhỏ tên Hannah Montana ra đời.
Cô bé Miley vụt trở thành siêu sao, một hiện tượng trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình. Những ngày yên bình không còn nữa, thay vào đó là các buổi diễn ca nhạc cháy vé, các buổi chụp hình tạp chí và tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Nhưng trên tất thảy, Miley vẫn gần gũi với gia đình, bạn bè và gắn bó với gốc gác miền Nam của mình, nơi đã tạo nên một Miley mạnh mẽ như bây giờ.
Trong tự truyện của mình, Miley đã kể lại câu chuyện chân thật, hóm hỉnh và cảm động về một cô bé mới lớn - từ những khoảnh khắc riêng tư với người ông, những lần cưỡi xe địa hình với bố, đến cuộc đụng độ với những cô nàng xấu tính ở trường. Cô tâm sự về việc mình đã đau khổ ra sao khi bị tẩy chay, khi người thân ra đi, khi tình yêu tan vỡ, và mình đã vượt qua tất cả an toàn lành lặn (một cách tương đối) thế nào. Và giờ đây, lần đầu tiên, Miley sẽ nói lên tất cả - những cột mốc nào còn cần phần đấu (bằng lái xe! quyền bầu cử!) những ước mơ nào còn cần theo đuổi (du lịch châu Á! tìm tình yêu thực sự!) và những bài học nào còn cần tiếp thu (hãy nhớ nâng niu từng khoảng khắc của hiện tại!).
Cuốn sách là một cái nhìn độc nhất vô nhị vào thế giới của một trong những ngôi sao lớn và sáng giá nhất hiện nay. |  | | | |
|
|
|
|
|
Cuốn sách như một bộ bách khoa toàn thư
độc đáo và cuốn hút với sức hấp dẫn của văn chương hạng nhất này đã ra đời từ
năm 1980, song nếu tính theo thang thời gian vũ trụ thì nó chỉ vừa được viết
xong, đúng như tinh thần một câu trong sách này - “Vũ trụ chỉ mới được khám phá
ngày hôm qua” (tr.571).
|
|
|
|
|