|
| Trang chủ
>
Văn Học Nước Ngoài
>
Kiếm hiệp |  | | | Vô cực
| | | Tác giả: | Quách Kính Minh | |
Dịch giả: | Thành Ân | | NXB liên kết: | Hội Nhà Văn | |
Số trang: | 305 | | Kích thước: | 14 x 20,5 cm | | Giá bìa: | 43.000
VND | | Ngày phát hành: | 2006 |  |
| Đánh giá của bạn đọc
    
Số người đánh giá:
7 |
|
|
|  |
Khuynh
Thành. Khi còn là một cô bé hoảng loạn, đói khát trên chiến trường đẫm mãu,
nàng đã nhìn thấy Vô Cực của mình. Vô Cực bảo rằng trong đời này nàng sẽ có tất
cả, trừ tình yêu chân thật của một ngườ đàn ông. Hai mươi năm sau, nàng trở
thành sắc đẹp hoàn hảo của thế gian, là báu vật trong hòang cung huy hoàng
tráng lệ của nhà vua. Thế nhưng niềm khao khát thay đổI Vô Cực định mệnh của
nàng càng trở nên nhức buốt. Cung và Đại tướng Quang Minh của Nhật Trú Thành,
nàng lao vào một cuộc chiến của âm mưu và chưởng phát thượng thừa, để giành
ngôi chí tôn, chống lại thiên mệnh. Hóa ra, Vô Cực không tỏ bày cho mỗi mình
nàng, Vô Cực tỏ bày cho tất cả. Và lạc nẻo trong ham muốn phù hoa về quyền lực,
tất cả đã bị cái chết mang đi, vô tình, tàn bạo. Vô Cực vẫn như bất biến bên
trên những ảo ảnh cuộc đời, chỉ còn đọng lại tình yêu mơ hồ chớm nở của chàng
nô lệ Côn Lôn dành cho vương phi nghiêng nước nghiêng thành nhưng định mệnh đau
thương, tê tái…
Trong
một tác phẩm đã nối liền đạo diễn Trần Khải Ca danh tiếng với một Quách Kính
Minh thời thượng, sự hoang đường nhưng tuyệt mỹ cũng là thứ rượu làm say mê thế
giới. Đọc Vô Cực, để được đắm mình trong cái thế gian đó, của chưởng pháp, lâu
đài, của mỹ nhân và anh hùng, như một cuộc chơi của ngôn từ đẹp, tài hoa và bay
bổng đến độ làm ta không thể dứt ra.
Nguyên tác kịch bản Trần
Khái Ca + Không gian sáng tạo Quách Kính Minh.
Thế giới điện ảnh của đạo
diễn nổi tiếng nhất trung Quốc Trần Khải Ca.
Tưởng tượng thần kỳ của
tác giả trẻ đầy khí chất thế hệ mới Trung Quốc Quách Kính Minh.
Sự va đập và hòa quyện của
hai tư duy.
Dùng ngôn ngữ tái hiện thế
giới điện ảnh.
Tình tiết càng phong phú.
Âm mưu càng bí hiểm.
Là sử thi hoa lệ đáng mong
chờ nhất.
|  | | | |
|
|
|
|
|
Cuốn sách như một bộ bách khoa toàn thư
độc đáo và cuốn hút với sức hấp dẫn của văn chương hạng nhất này đã ra đời từ
năm 1980, song nếu tính theo thang thời gian vũ trụ thì nó chỉ vừa được viết
xong, đúng như tinh thần một câu trong sách này - “Vũ trụ chỉ mới được khám phá
ngày hôm qua” (tr.571).
|
|
|
|
|