MS535 - Cha và con - Nguyễn Lan Hương

Thứ Sáu, 24/11/2023

CHA VÀ CON - Nguyễn Lan Hương
Tiêu đề của cuốn sách thu hút tôi ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy. Hai đôi giày tượng trưng cho hình ảnh hai cha con được xếp ngay ngắn cạnh nhau, gợi trong tôi sự xúc động khi nghĩ tới tình cảm cha con, chính xác là của một người đàn ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Một chiếc kiềng vững chắc là một chiếc kiềng có ba chân. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình mà đứa trẻ có đủ cả bố và mẹ. Đan xen lẫn vào đó là hình ảnh nhân vật nam chính sau khi vợ bỏ đi để lại anh một mình với cậu con trai nhỏ, là những tình tiết “lấy nước mắt” từ chính quan hệ vợ chồng cùng tình yêu không thể cứu vãn. Cuốn sách nhắc nhở tôi mình đã may mắn như thế nào trong chặng hành trình đến với thế giới này. Sau khi đọc xong cuốn sách, một “bí mật” tôi đã khám phá ra, đây không phải một cuốn sách buồn, mà là cuốn sách về hiện thực, về cuộc sống, về tình yêu, và nhắc nhở độc giả thêm yêu và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của hiện tại, hết lòng với hiện tại, tương lai sẽ tươi sáng và bình an.
“"Điều tồi tệ nhất ở nó", cha tôi thì thào trong bóng tối, "là biết rằng mình sẽ bỏ lỡ những gì. Ý bố không phải là những điều chưa xảy ra ngày cưới của Pat, được chứng kiến con cuối cùng cũng yên bề gia thất những điều lúc trước ta xem nhẹ. Ngắm Pat đi xe đạp, kể cho nó nghe một câu chuyện, hôn chúc nó ngủ ngon. Nhìn nó chạy quanh vườn với thanh kiếm ánh sáng chết tiệt của nó. Tất cả những điều nhỏ nhoi mà lại thật ý nghĩa ấy."

Viết bình luận